Kết quả tìm kiếm cho "Thanh niên tình nguyện"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 10533
Các tin đáng chú ý: Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân Nhân dân cùng vượt qua "cơn gió ngược"; chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh…
Nhiều đầu sách thiếu nhi mới đã được các nhà xuất bản giới thiệu tại TP. Hồ Chí Minh, mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện giàu cảm xúc, sáng tạo và truyền cảm hứng về cuộc sống, ước mơ và lòng nhân ái.
Tin tức đáng chú ý: Dự kiến thời gian cho công tác nhân sự tại Kỳ họp Quốc hội thứ nhất; không hoán đổi ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ; giá xăng thấp so nhiều quốc gia trong khu vực; VTV sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026…
Windows 11 thay đổi Task Manager giúp người dùng biết được ứng dụng nào đang lén lút sử dụng AI.
Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức mít tinh Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 và phát động Chiến dịch Những giọt máu hồng - hè năm 2026.
Tại sao các chuyên gia an ninh khuyên chủ xe ô tô nên dùng giấy bạc để bọc chìa khóa?
Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (V-ACT), kỳ thi riêng có số thí sinh đông nhất nước, sắp tổ chức đợt thi đầu tiên vào cuối tuần này.
Ngày 2/4, thám tử nghệ thuật người Hà Lan Arthur Brand thông báo chiếc mũ vàng vô giá có niên đại khoảng 2.500 năm của Romania, bị đánh cắp tại Hà Lan năm ngoái, đã được tìm thấy.
Chủ nghĩa Mác ra đời năm 1848 với bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895). Sau này V.I.Lênin phát triển Học thuyết đó và trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin.
Những công trình, phần việc cụ thể của lực lượng vũ trang tỉnh góp phần củng cố niềm tin, tăng cường gắn kết quân - dân ở vùng đồng bào Khmer. Qua đó, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
47 cá nhân vừa được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026. Những gương mặt này đại diện cho tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Để mang cho đời vị ngọt thanh mát, trái dừa phải trải qua hành trình dài, từ vườn dừa trĩu quả ở các tỉnh miền Tây, những chuyến xuồng lướt qua chòng chành sóng nước, đến góc phố nhộn nhịp. Mỗi trái dừa là một lát cắt của đời sống, dường như có vị mặn của mồ hôi, có vị chát của lo toan, rồi mới đọng lại chút ngọt lành nơi đầu lưỡi.